Chồng là ưu tiên hàng đầu!
Linh và Hoàng đã cưới nhau hơn một năm và đang sống trong nhà thuê. Linh dự định tiết kiệm tiền để mua nhà và sinh con, nhưng Hoàng lại quá hiếu thảo với gia đình, thường xuyên gửi tiền về nhà và đáp ứng mọi yêu cầu từ bố mẹ và em trai. Kế hoạch tài chính của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Hoàng thường xuyên cho phép gia đình vay tiền, mặc dù em trai đã 25 tuổi và không có bằng cấp.
Bố chồng, mẹ chồng và em chồng luôn ngọt nhạt bảo Linh vay tiền, hứa sẽ trả, nhưng cô chắc chắn đó là khoản viện trợ không hoàn lại vì họ không có ý định trả lại. Họ còn liên tục đưa ra yêu cầu mới, trong khi Linh phải tiết kiệm từng đồng ở thành phố để lo cho con cái và mua nhà. Hoàng thì chỉ chăm lo cho gia đình mình, không nghĩ đến nhà ngoại. Khi Linh than vãn, Hoàng chỉ nói rằng anh phải bù đắp cho cha mẹ, khiến cô tức giận và phản đối. Linh cảm thấy mệt mỏi và không biết phải làm sao, cô hiểu rằng phải hiếu thuận nhưng cũng cần phải lo cho gia đình riêng.
Khi còn yêu nhau, Linh biết Hoàng rất hiếu thảo, luôn gửi tiền về cho bố mẹ. Nhưng dù đã có gia đình riêng, anh vẫn giữ thói quen đó, ưu tiên gia đình trước, vợ con sau. Chị Hoa và anh Dũng, du học sinh ở Mỹ, cũng yêu nhau và định cư ở đó. Dũng rất có hiếu, luôn gửi tiền về cho bố mẹ từ khi còn đi học. Bố mẹ anh mong muốn anh trai phải có nhà riêng ở Hà Nội, nhưng gia đình không đủ điều kiện mua. Vì vậy, Dũng, con trai giỏi giang nhất, phải gánh vác trách nhiệm mua nhà cho anh trai. Khi cưới Hoa, Dũng đã phải chi hết tiền để mua nhà cho anh trai, không còn vốn cho vợ chồng. Em gái Dũng sinh con ở quê, phải mua sữa ngoại do chính chồng chị gửi về.
Đến 2-3 tuổi, cô bé vẫn chỉ uống sữa ngoại. Chị liên tục nhận điện thoại từ gia đình kêu than khó khăn, khiến chồng chị phải gửi tiền về giúp đỡ. Dù gia đình đã mua nhà cho anh trai, nhưng chị và chồng vẫn phải ở nhà thuê. Anh động viên chị kiên nhẫn vài năm để lo cho gia đình. Chị đang mang bầu 6 tháng, nhưng anh vẫn liên tục gửi tiền về, khiến chị cảm thấy ức chế. Anh nói rằng đó là trách nhiệm của anh và vợ chồng sẽ chịu khó thêm một thời gian. Dù kiếm tiền khá, nhưng họ vẫn chưa có nhà, phải tiết kiệm. Chị không keo kiệt với nhà chồng, vẫn gửi tiền và thuốc thang cho bố mẹ. Cuối năm, anh nhận thưởng kha khá.
Chị mừng có thêm tiền để mua nhà, nhưng anh lại định gửi hết về cho bố mẹ. Chị phải phản đối mới ngăn được anh, nhưng vẫn tức giận. Chị cảm thấy không chịu nổi khi mình tiết kiệm cho gia đình còn anh chỉ lo cho nhà chồng. Cãi nhau mãi mà chồng vẫn không thay đổi, lúc nào cũng ưu tiên bố mẹ, anh em hơn vợ con. Chị không ngờ lấy chồng cũng phải "lấy" cả ông bố của anh.


Source: https://afamily.vn/nha-chong-la-so-1-20130220094225295.chn